Tôi ngồi tình tự với tháng Tư
Một đêm trong veo và bí ẩn
Những vì sao xanh xa thẳm
Rủ nhau về xếp những giấc mơ xanh
Ngày ta sinh – bông gạo biết dậy tình
Đỏ tơi bời rụng chiều vàng loang lổ
Đàn chim sẻ hẹn nhau nơi cuối phố
Hoan ca mừng một tiếng khóc trong thơm
Tôi ngồi tình tự với tháng Tư
Một đêm trong veo và bí ẩn
Những vì sao xanh xa thẳm
Rủ nhau về xếp những giấc mơ xanh
Ngày ta sinh – bông gạo biết dậy tình
Đỏ tơi bời rụng chiều vàng loang lổ
Đàn chim sẻ hẹn nhau nơi cuối phố
Hoan ca mừng một tiếng khóc trong thơm