Gốc > Bài viết > Chia sẻ kinh nghiệm >
Trần Viết Quang @ 22:00 02/05/2010
Số lượt xem: 1395
Vỹ dạ đò trăng
Vỹ dạ đò trăng
Sao em không về thăm thôn vỹ
nhìn nắng hàng cao, nắng mới lên
vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
lá trúc che ngang mặt chử điền
Gió theo lối gió, mây đường mây
giòng nước buồn thiu,hoa bắp lay
thuyền ai đậu bến sông trăng đó
có chở trăng về kịp tối nay
Mơ khách đường, xa khách đường xa
aó em trắng quá nhìn không ra
ở đây suơng khói mờ nhân ảnh
ai biết tình ai có mặn mà
Tác giả: Hàn Mạc Tử
Trần Viết Quang @ 22:00 02/05/2010
Số lượt xem: 1395
Số lượt thích:
0 người
- CHÙM ẢNH 3D TUYỆT ĐẸP - Xem ảnh 3D không cần đeo kính (29/04/10)
- MỪNG SINH NHẬT TRANG (05/02/10)
- Năm Kỷ Sửu giải toán con Trâu bằng MsExcel (31/01/10)
- HƯỚNG DẪN ĐƯA BÀI GIÁN TIẾP LÊN VIOLET. (23/01/10)
- BÀI GIẢNG CUỐI CÙNG – Randy Pausch, Jeffrey Zaslow (26/12/09)
ở đây suơng khói mờ nhân ảnh
ai biết tình ai có mặn mà
đây suơng khói mờ nhân ảnh...
MỘT LÚC NÀO ĐÓ...tt ƯỚC GÌ ĐƯỢC vt HÁT MỘT BÀI VỀ HÀN.....